CHẶNG 20: BẢO LỘC – THỦ DẦU MỘT

Rời thành phố Bảo Lộc
Bắt đầu chặng hai mươi
Lên đồi rồi xuống dốc
Tốp một gồm chín người

Trên môi nở nụ cười
Dân nhiệt tình cổ vũ
Reo hò rất vui tươi
Tăng thêm niềm thích thú

Vận động viên tranh thủ
Để làm điều ước mơ
Trong lòng đang ấp ủ
Qua mỗi phút từng giờ

Mihkel chớp thời cơ
Dọc đường, giành được giải
Người cổ vũ phất cờ
Giúp cua-rơ hăng hái

Dù nắng nung chẳng ngại
Đã vượt cầu La Ngà
Đường vẫn còn xa ngái
Nhỏ giọt mồ hôi ra

Trải dài tận nẻo xa
Rừng cao su xanh ngắt
Lơ thơ mấy cụm nhà
Cảnh vật thu tầm mắt

Nào e trời nắng gắt
Mừng Nguyễn Phạm Quốc Khang
Dù cho hơi nóng hắt
Đạt thêm giải dọc đàng

Guồng chân rất lẹ làng
Qua Đồng Nai lướt vội
Các tay đua vững vàng
Cuộc tranh tài sôi nổi

Dân đón chào các đội
Khi tiến vào địa phương
Đã vượt qua sông suối
Về đến tỉnh Bình Dương

Cua-rơ thật kiên cường
Chúc mừng Nguyễn Văn Nhã
Đạt giải nhất chặng đường
Hơn ba giờ vất vả
Thi Nang

CHẶNG 19: ĐÀ LẠT – BẢO LỘC(LÂM ĐỒNG)

Rời thành phố Đà Lạt
Tạm biệt Hồ Xuân Hương
Trong tiết trời dịu mát
Đoàn đua lướt nẻo đường

Vội qua các phố phường
Cua-rơ thường xuống dốc
Cùng tiến về nam phương
Guồng chân lại tăng tốc

Mừng Phạm Lê Xuân Lộc
Vừa đạt giải dọc đường
Rồi quyết tâm lên dốc
Đua tranh rất kiên cường

Cua-rơ lướt dặm trường
Vượt qua đèo Phú Hiệp
Dãi dầu dưới vầng dương
Vẫn tấn công liên tiếp

Vận động viên chuyên nghiệp
Tạo hấp dẫn trên đường
Dân chào đón lịch thiệp
Và học sinh dễ thương

Pi-Tơ há chịu nhường?
Với tinh thần quyết thắng
Nỗ lực rất phi thường
Giành thêm giải nhất chặng
Thi Nang

CHẶNG 18: VÒNG ĐUA HỒ XUÂN HƯƠNG – ĐÀ LẠT(LÂM ĐỒNG)

Giăng trên phố núi sương mờ
Cảnh quan Đà Lạt nên thơ hữu tình
Mặt hồ gợn sóng lung linh
Ven đường tha thướt dáng hình giai nhân
Cua-rơ nhanh nhẹn guồng chân
Luôn luôn giữ vững tinh thần đua tranh
Giữa bầu không khí trong lành
Bánh xe quay tít vòng quanh bờ hồ
Quay phim bằng chiếc ca nô
Lướt trên mặt nước điểm tô sắc màu
Dọc đường kẻ trước người sau
Cua-rơ quyết liệt cùng nhau đua tài
Quốc Khang vượt dặm hăng say
Cho nên giành được cả hai giải rồi
Hoa đào nở rộ ven đồi
Có nhiều khán giả đứng ngồi cạnh bên
Động viên các đội tiến lên
Mô tô xếp một mũi tên dẫn đường
Thỏa lòng du khách mười phương
Tăng thêm vẻ đẹp phố phường thông xanh
Martin Laas nước rút nhanh
Mang về hạng nhất ghi danh sáu lần
Nguyệt Minh cũng đã góp phần
Đạt nhì của giải cá nhân chặng này
Mười vòng, Tuấn Kiệt miệt mài
Hạng ba trong cuộc đua tài vừa qua
Giữa nơi thành phố ngàn hoa
Nhiệt tình cổ vũ, chan hòa niềm vui
Thi Nang

CHẶNG 17: NHA TRANG(KHÁNH HÒA) – ĐÀ LẠT(LÂM ĐỒNG)

Chào tạm biệt Nha Trang
Biển nhấp nhô làn sóng
Đoàn đua vượt nẻo đàng
Hàng cây xanh rợp bóng

Dưới bầu trời cao rộng
Các đội vẫn chung lòng
Buổi đua tài sôi động
Qua những lượt tấn công

Lũ lượt cả đoàn đông
Đã trải nhiều đồi dốc
Dù vượt núi qua sông
Cũng không màng khó nhọc

Cua rơ lại tăng tốc
Hướng lên đèo Khánh Lê
Đường quanh co hiểm hóc
Vẫn trèo núi say mê

Mồ hôi đổ dầm dề
Lòng người không quản ngại
Leo dốc dài lê thê
Luôn bền gan nhẫn nại

Vận động viên hăng hái
Đuổi bám theo nhóm đầu
Vài ba người rớt lại
Nhập vào với tốp sau

Núi hùng vĩ xanh màu
Người vượt bao gian khó
Igor lướt rất mau
Mang về thêm áo đỏ

Rồi không màng nắng gió
Cùng đến đèo Giang Ly
Pi-Tơ đã chứng tỏ
Có sức mạnh thần kỳ

Hoàng Sang nổ lực đi
Cuộc đua tài sôi nổi
Tấn Hoài vẫn kiên trì
Giữ áo cam không đổi

Savva rời nhóm vội
Tới Đà Lạt Lâm Đồng
Làm vẻ vang cho đội
Người cổ vũ rất đông
Thi Nang

CHẶNG 16: TUY HÒA(PHÚ YÊN) – NHA TRANG(KHÁNH HÒA)

Đoàn đua rời khỏi Tuy Hòa
Cùng nhau lướt nẻo đường xa dặm dài
Tha hồ mặc sức đua tài
Lên đồi xuống dốc miệt mài cạnh tranh
Guồng chân liên tục quay nhanh
Tiến vào đèo Cả mong giành điểm cao
Quốc Khang rất đổi tự hào
Mang về giải thưởng biết bao vui mừng
Bánh xe quay tít không ngừng
Vượt qua nắng gió, núi rừng, cầu sông
Cua-rơ nỗ lực gắng công
Lướt nhanh qua phố, cánh đồng ruộng nương
Khánh Duy đạt giải dọc đường
Sức bền chân khỏe tăng cường guồng quay
Đua tranh mải miết hăng say
Trong miền đất nước ngày nay thanh bình
Đoàn đua qua huyện Vạn Ninh
Một vùng cảnh đẹp nhà xinh tuyệt vời!
Guồng chân chẳng phút nào lơi
Cua-rơ phấn khởi đến nơi Khánh Hòa
Tấn công để tách tốp ra
Nhiều người cổ vũ rất là hân hoan
Qua đèo Rọ Tượng an toàn
Cua-rơ hối hả theo đoàn lướt mau
Lẹ làng kẻ trước người sau
Qua cầu Trần Phú cùng nhau đua tài
Nguyệt Minh hạng nhất chặng này
Rất đông khán giả vỗ tay đón chào
Thi Nang

CHÚC MỪNG NGUYỄN PHẠM QUỐC KHANG

Chúc mừng Nguyễn Phạm Quốc Khang
Không nề nắng gió trên đàng uốn quanh
Hữu tình nước biếc non xanh
Rời đoàn tách tốp lướt nhanh vào đèo
Vực sâu vách đá cheo leo
Tiến lên đèo Cả vẫn trèo hăng say
Lẹ làng tăng tốc guồng quay
Vượt qua đối thủ tới ngay đỉnh đèo
Thi Nang

CHẶNG 15: QUY NHƠN(BÌNH ĐỊNH) – TUY HÒA(PHÚ YÊN)

Dưới tượng đài Quang Trung
Đoàn đua chào tạm biệt
Một vị vua anh hùng
Làm rạng danh nước Việt

Ngẩng mặt xem thời tiết
Đường đồi dốc uốn quanh
Dân đón chào nồng nhiệt
Cua-rơ vẫn đua tranh

Nhấn bàn đạp thật nhanh
Martin Laas té ngã
Nhiều người hỗ trợ anh
Không may đành vất vả

Thời gian trôi lẹ quá
Từng cơn gió tạt ngang
Dù nắng nung đường sá
Đoàn đua cũng chẳng màng

Cua-rơ lướt dặm đàng
Vượt qua cầu Bình Phú
Dưới trời nắng chang chang
Rất đông người cổ vũ

Các đội thường tranh thủ
Để chớp lấy thời cơ
Tấn công mong đổi chủ
Các thứ hạng từng mơ

Đoàn đua lúc bấy giờ
Đã vượt qua đèo Nại
Giành giải thưởng bất ngờ
Mừng Hà Kiều Tấn Đại

Cua-rơ rất hăng hái
Trải qua nhiều dốc đèo
Nhưng lòng người chẳng ngại
Dọc vách đá cheo leo

Tốp sau gắng đuổi theo
Khán giả đều vui thích
Vận động viên lướt vèo
Khi về gần tới đích

Pi-Tơ lập thành tích
Hạng nhất chặng đua này
Nên tinh thần phấn khích
Dẫu đang trầy trụa tay
Thi Nang

CHÚC MỪNG TRẦN TUẤN KIỆT ĐẠT GIẢI NHẤT CHẶNG 14

Canh tầm lựa chỗ chớp thời cơ
Đã được thành công ở bến bờ
Dũng cảm qua đèo cho vẹn ước
Kiên cường vượt núi để tròn mơ
Không màng dặm thẳm dù hao sức
Chẳng ngại đồi cao dẫu tốn giờ
Tuấn Kiệt mang về thêm giải nữa
Xin mừng hạng nhất, thảo bài thơ
Thi Nang

CHÚC MỪNG QUÀNG VĂN CƯỜNG, TỐNG THANH TUYỀN, ĐẶNG VĂN BẢO ANH ĐẠT GIẢI DỌC ĐƯỜNG CHẶNG 14

Quàng Văn Cường lướt chặng
Giành giải thưởng đầu tiên
Dãi dầu trong gió nắng
Vượt đường vẫn bình yên

Cùng với Tống Thanh Tuyền
Dù đường xa chẳng ngại
Đã nỗ lực thường xuyên
Cho nên vừa đạt giải

Do tinh thần thoải mái
Giúp Đặng Văn Bảo Anh
Càng nhiệt tình hăng hái
Để chí toại công thành
Thi Nang

GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Trong ngày giỗ tổ Hùng vương
Đồng bào nước Việt mười phương tìm về
Đậm đà tha thiết tình quê
Hòa vào sông núi tứ bề mênh mang
Đền Hùng nghi ngút khói nhang
Nhớ thương đất nước Văn Lang thuở nào
Ơn dày nghĩa nặng biết bao!
Tình sâu bất tận, công cao vô cùng
Dân ta kính mộ vua Hùng
Tôn thờ vạn kiếp, cúc cung muôn đời
“Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba”
Thi Nang